Mourinho gọi cầu thủ Newcastle là ‘động vật’ sau trận thua cay đắng

Vị thuyền trưởng của Man Utd cho rằng Newcastle giành chiến thắng nhờ nỗ lực nhưng một phần cũng do sự trợ giúp của thần may mắn.

Thần may mắn đã đứng về phía Newcastle nhưng họ đã thi đấu như động vật để có được thành quả này”, Mourinho trả lời phỏng vấn của Sky Sports sau trận đấu trên sân St James’ Park.

So sánh các cầu thủ với động vật là một cách nói hay trong bóng đá. Hy vọng họ sẽ hiểu đây là một lời khen. Newcastle đã chơi với tất cả những gì họ có“, “Người đặc biệt” nói thêm.

Trước khi vòng 27 diễn ra, Newcastle sở hữu chuỗi 8 trận không biết đến mùi chiến thắng trên sân nhà. Thầy trò Rafa Benitez để thua Everton, Leicester, Watford nhưng lại bất ngờ đánh bại đội bóng đang đứng thứ 2 trên BXH Man Utd bằng pha lập công duy nhất của tiền vệ Matt Ritchie.

Matt Ritchie sút tung lưới Man Utd sau pha phá bóng lỗi của Smalling ở phút 65.

“Quỷ đỏ” là đội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên trong một ngày phong độ xuống thấp, mọi cơ hội đều trôi qua trước mũi giày của Martial, Lingard và Alexis Sanchez.

Hàng phòng ngự của chúng tôi đã mắc sai lầm, trong khi hàng thủ của Newcastle lại chơi nỗ lực, thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống chỉ để giữ sạch lưới“, Jose Mourinho bày tỏ sự ngưỡng mộ với màn trình diễn của đội chủ nhà.

Dẫu vậy, Mourinho vẫn không quên biện minh cho thất bại của đội nhà như vẫn thường làm sau mỗi trận thua: “Chúng tôi đen đủi quá. Có cảm giác là chúng tôi dù có đá thêm 10 tiếng nữa thì cũng chẳng thể nào ghi bàn được. Đáng lý ra tình huống của Martial ở hiệp 1 và Alexis Sanchez ở hiệp 2 phải là bàn mở tỷ số, nhưng chẳng hiểu thế quái nào bóng lại không thể vào lưới nổi.

Bàn thua là lỗi của chúng tôi. Các cầu thủ của tôi đã không làm tốt ở pha chạm bóng đầu tiên từ cú đá phạt từ xa, để đến chạm thứ 2 cũng mất nốt. Tôi rất thích cái cách mà các cầu thủ Newcastle chiến đấu trong suốt 90 phút. Tôi cũng thích cái cách mà các học trò mình chiến đấu ở 25 phút cuối trận để nỗ lực gỡ hòa”.

Anthony Martial bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn nhất của MU trong trận đấu đêm qua.

Nói về việc rút Pogba ra sân, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giải thích rằng đấy không phải do tiền vệ người Pháp bị đau, mà đơn thuần, đấy chỉ là sự thay đổi về mặt chiến thuật: “Chẳng sao cả. Đơn giản là tôi muốn hàng tiền vệ tìm ra cách tấn công tốt hơn khi hàng phòng ngự của đội bạn đã bịt kín đường vào khung thành. Tôi muốn lối chơi đơn giản của Carrick, tôi cũng muốn Sanchez chơi gần Lukaku hơn, trong vai trò tiền đạo thứ 2”.

Trận thua ở vòng 27 giải Ngoại hạng nối dài thêm chuỗi thành tích thất vọng của “Người đặc biệt” trên sân St James’ Park. 7 lần đến làm khách của Newcastle tại Premier League, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ kiếm được 3 trận hòa, còn lại là 4 thất bại.

Rafa Benitez cũng chứng tỏ ông là một trong những đối thủ kỵ rơ của Mourinho với chiến thắng thứ 6 trên mọi đấu trường. Chỉ có Pep Guardiola mới có thể khiến “Người đặc biệt” ôm hận nhiều hơn với 9 trận thắng trong lịch sử đối đầu.

BXH

Theo Zing

Bài liên quan