NÓNG: MU nhận gáo nước lạnh, Jose Mourinho tính chuyện ra đi

Những người yêu mến Quỷ đỏ từng hy vọng Mourinho sẽ gắn bó với họ lâu như Sir Alex đã phải nhận một gáo nước lạnh khi HLV người Bồ Đào Nha vẫn đang nung nấu kế hoạch ra đi.

Jose Mourinho đang trải qua mùa bóng thứ hai cùng Manchester United. So với năm đầu tiên khá chật vật với đống đổ nát mà Moyes lẫn Van Gaal để lại, MU của Mourinho mùa này chơi khởi sắc hơn hẳn và là ứng cử viên lớn cho chức vô địch, bên cạnh đại kình địch Manchester City.

Hồi năm ngoái, Jose Mourinho đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với Quỷ đỏ. Nhìn vào những kết quả ấn tượng mùa giải này, nhiều người tin rằng ông sẽ được ban lãnh đạo gia hạn thêm trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, bài phỏng vấn mới đây của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã khiến những cổ động viên hy vọng ông sẽ gắn bó với MU lâu như Sir Alex phải thất vọng.

Mourinho chia sẻ trên Telefoot: “Điều duy nhất tôi có thể khẳng định lúc này là mình vẫn còn rất nhiều hoài bão với sự nghiệp huấn luyện. Chắc chắn không có chuyện tôi định giải nghệ ở đây [Manchester United]”.

Mourinho không có ý định gắn bó lâu dài với MU

Điểm đến tiếp theo của Mourinho vẫn còn là ẩn số nhưng ít nhất ông đã lấp lửng về hai đội bóng tiềm năng là Inter Milan và Paris Saint Germain.

Nói về Nerazzurri, ông vẫn không khỏi xúc động khi nhớ lại những năm tháng tuyệt đẹp tại Italy và đỉnh cao là cú ăn ba lịch sử năm 2010.

“Inter có ý nghĩa rất lớn. Đó như một mối tình không thể phai mờ. Đội bóng năm xưa có nhiều cầu thủ lớn tuổi và họ chỉ còn cơ hội cuối cùng để đánh thắng trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp.

Mourinho vẫn còn nặng tình với Inter Milan.

Và chúng tôi đã vô địch Champions League, một điều mà có lẽ chính cổ động viên Inter cũng phải kinh ngạc. Chưa bao giờ tôi hối hận vì chia tay Inter để tới Real dù cho đó không phải thời điểm thích hợp. Thực lòng, tôi muốn được đối đầu với một Barca mạnh nhất lịch sử”.

Ngoài Inter Milan, Mourinho cũng để ngỏ khả năng dẫn dắt Paris Saint Germain trong tương lai bởi đó là một “đội bóng phi thường với dàn cầu thủ trẻ vô cùng chất lượng”.

Huấn luyện viên còn tiết lộ con trai ông là fan cứng của PSG. Dù cho cậu bé sống ở London nhưng vẫn thường xuyên tới Pháp để xem đội chủ sân Công viên các hoàng tử thi đấu. Dẫu vậy, “tiểu Mourinho” lại không có hứng thú lắm với các trận đấu của Manchester United.

Sau trận hòa không bàn thắng trên sân nhà Liverpool, MU của Mourinho vẫn đứng ở vị trí thứ hai với 20 điểm, kém đội đầu bảng Man City 2 điểm. Trong 3 vòng đấu sắp tới, Quỷ đỏ sẽ gặp những thách thức thật sự khi phải đối đầu với Huddersfield (21/10), Tottenham (28/10) và Chelsea (4/11).

Bài liên quan