Premier League sau vòng 12: Quên Man City đi, hãy nói về cuộc đua Top 4

Một Man City đang ngày càng hoàn thiện dưới bàn tay của Pep Guardiola khiến nhiều người đang lo lắng về sự cạnh tranh nhàm chán đến ngôi vương Premier League mùa này. Tuy nhiên, giải đấu hấp dẫn nhất thế giới vẫn còn đó một cuộc đua đầy kịch tính.

Thêm một bại tướng nữa dưới bước chân thầy trò Pep Guardiola. Đã 10 vòng đấu trôi qua, Man City vẫn chưa cho đối thủ của mình bất kỳ một điểm số nào và họ cũng chỉ một lần duy nhất bị cầm hòa cho tới thời điểm này kể từ đầu mùa giải.

“Nạn nhân” tiếp theo không thể cản được sức mạnh của “cơn lốc xanh” đến từ Manchester là Leicester City. Cho dù thầy trò Claude Puel đã rất cố gắng nhưng quả thực sự tiếp lửa từ King Power cho “Bầy cáo” là chưa đủ để họ làm “giải ngân hà” Citizens chùn bước.

Với lịch thi đấu khá nhẹ phía trước, Man City hoàn toàn có thể phá kỷ lục 13 chiến thắng liên tiếp của Chelsea ở mùa giải trước và nhờ thành tích đó The Blues đã bứt tốc mạnh mẽ đến ngôi vô địch. Nhưng có lẽ đó là điều mà thầy trò Pep Guardiola lúc này chẳng mấy quan tâm, bởi dù đối thủ rất mạnh như Liverpool, Chelsea, Arsenal, hay các đội bóng khá khó chịu như Watford, Burnley, Stoke City hay cuối tuần qua là Leicester City…tất cả đều đã là bại tướng của “Man xanh” trong giai đoạn lượt đi.

Nếu nhìn xa hơn nữa, với lối chơi quá đa dạng và giàn cầu thủ rất chất lượng và nhiều phương án lựa chọn tương đồng, đoàn quân của Pep Guardiola đang khiến cả Premier League run sợ và khả năng họ sớm tiến đến ngôi vô địch là hoàn toàn có thể xảy ra cho dù giải đấu mới trải qua được 1/3 chặng đường.

Tất nhiên, với một giải đấu rất khốc liệt như Premier League chẳng thể nói trước được điều gì, và đội bóng được kỳ vọng nhất sẽ kỳ vọng có thể thách thức Man City cho đến giai đoạn cuối mùa giải là Man United. Để làm được điều đó, người hâm mộ Quỷ đỏ có lẽ phải hy vọng vào 1 điều, đó là…Paul Pogba không gặp chấn thương.

Có thể thấy trong giai đoạn tiền vệ người Pháp chấn thương, Man Utd từ vị thế song hành với Man City ở vị trí đầu BXH, thì sau 9 vòng đấu Pogba không thể ra sân, Quỷ đỏ đã bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa tới 8 điểm. Tuy nhiên, khi ngôi sao 89 triệu bảng này trở lại, phong cách chiến thắng thuyết phục như hồi đầu mùa của thầy trò Jose Mourinho đã được tái hiện trong màn tiếp đón Newcastle. Đó chính là niềm tin để M.U tiếp tục bám đuổi đoàn quân của Pep Guardiola trước khi hai đội có trận “chung kết lượt đi” tại Old Trafford vào ngày 10/12.

Nếu như những lo ngại về một cuộc đua vô địch trở nên nhàm chán trở thành hiện thực, bởi Man City đang có sự khác biệt cực lớn với các đối thủ của họ, đó là sự ổn định và biết cách “diệt gọn” những đối thủ thuộc nhóm dưới, thì cuộc đua giành 3 vị trí còn lại trong Top 4 – có vé dự Champions League mùa sau, sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn khi Arsenal đang trở lại mạnh mẽ, còn Liverpool, Chelsea vẫn cho thấy sự lì lợm của mình, trong khi đương nhiên không thể gạch tên Man United và Tottenham.

Trước một Tottenham được đánh giá có sức mạnh đồng đều ở cả 3 tuyến, rất nhiều người tin rằng điểm tựa Emirates chỉ có thể giúp Arsenal giành tối đa 1 điểm trước Spurs, đặc biệt khi HLV Mauricio Pochettino chưa từng thua derby London trước Wenger. Tuy nhiên, trận đấu đã diễn ra theo một kịch bản mà những người yêu mến “Gà trống” thành London không muốn nghĩ tới sau trận đấu.

Đó là một hình ảnh Tottenham bất lực hoàn toàn trước một Arsenal chơi phòng ngự phản công rất khoa học, trong ngày Sanchez và đặc biệt là Ozil đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình trước những ngôi sao được cả nước Anh tung hô là Harry Kane và Dele Alli – hai người đã gây thất vọng cực lớn trước khi bị rút khỏi sân trong trận derby Bắc London.

Với chiến thắng 2-0 này, Arsenal chứng minh họ vẫn còn đủ sức mạnh đua top 4 và thậm chí, mơ mộng đến việc đuổi theo Man City. Về phần Tottenham, đội bóng này một lần nữa cho thấy họ chưa thể vươn tầm trở thành ứng cử viên vô địch thực thụ ở giải đấu, thậm chí bản lĩnh thi đấu ở những trận cầu lớn của thầy trò Mauricio Pochettino đã giảm đi rõ rệt so với hai mùa vừa qua khi họ đã để thua cả Man United, Chelsea và Arsenal.

Trong khi Arsenal và 2 đội bóng thành Manchester gây ấn tượng thì Chelsea và Liverpool cũng không kém cạnh khi có những chiến thắng tưng bừng trước Southampton và West Brom, qua đó khiến cuộc đua vào Top 4 trở nên vô cùng hấp dẫn khi các đội từ thứ 7 đến vị trí thứ 2 chỉ cách nhau chỉ 4 điểm.

Ở nhóm cuối bảng, mọi chuyện đang tệ dần đều với Palace, West Ham, West Brom và Swansea. Ở vòng này, Palace chỉ có được 1 điểm trong khi 3 đội còn lại đều thua. Đáng chú ý, West Ham trong trận ra mắt của David Moyes đã thua bạc nhược trước Watford và đứng trước rất nhiều nghi ngờ.

Bài liên quan