Ronaldo lại bị chê chảnh chọe vì từ chối đổi áo với đối thủ: Người trong cuộc hé lộ nguyên nhân

Trái với hình ảnh tươi cười thường thấy, ngôi sao người Bồ Đào Nha lẳng lặng đi thẳng vào đường hầm sân Montilivi sau thất bại 1-2 của Real Madrid trước Girona cuối tuần qua.

Trả lời phỏng vấn trên đài truyền thanh RAC105, Alex Granell đã chia sẻ những cảm xúc sau khi cùng các đồng đội giành chiến thắng lịch sử 2-1 trước Real Madrid tại vòng 10 La Liga. Thủ quân Girona cũng lý giải nguyên nhân không được Cristiano Ronaldo chấp nhận đổi áo dù đã có lời đề nghị sau tiếng còi mãn cuộc.

Ronaldo nói rằng không muốn đổi áo bởi không thích cách chơi bóng của chúng tôi ở những phút cuối. Dẫu vậy, anh ấy cũng khen tôi có dáng dấp của một cầu thủ chất lượng trước khi rời sân”, tiền vệ trung tâm 29 tuổi cho biết.

Granell tiết lộ thêm, bản thân anh đã khẳng định với Ronaldo, chiến thắng của Girona không phải phép màu nhiệm. “Đây là thành quả lớn nhưng xứng đáng với những nỗ lực rèn luyện trong nhiều năm qua của Girona. Chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm và nếu thi đấu toan tính hơn, đội bóng có lẽ đã thăng hạng La Liga sớm hơn”.

Còn nhớ, sau trận Bồ Đào Nha hòa 1-1 Iceland tại Euro 2016, Ronaldo đã từ chối đổi áo với Gunnarsson. Báo chí và NHM chỉ trích Ronaldo rất nhiều về hành động bị coi là thiếu chuyên nghiệp này. May cho Ronaldo, đội trưởng Iceland đã nhanh chóng nói ra sự thật. CR7 không đổi áo ngay trên sân, thay vào đó, ra hiệu cho người đồng nghiệp rằng mình sẽ đổi áo trong đường hầm. Bên cạnh đó, chiếc áo Ronaldo đang mặc đã bị rách ở cổ áo nên có lẽ đó là lý do anh không muốn đổi ngay sau trận với Gunnarsson.

Ronaldo không đồng ý đổi áo với Granell vì cho rằng Girona đã thi đấu tiêu cực ở những phút cuối trận.

Thất bại trước đối thủ “tí hon”, Real Madrid đã bị kình địch Barcelona bỏ xa tới 8 điểm trên bảng xếp hạng. Nhiều ý kiến cho rằng phong độ sa sút của Ronaldo được xem như nguyên nhân quan trọng khiến đội bóng Hoàng gia sớm thất thế ở đấu trường quốc nội.

Ronaldo đang trải qua những ngày khó khăn nhất ở La Liga, kể từ khi gia nhập Real Madrid năm 2009. 6 trận đấu nhưng chỉ 1 bàn thắng. Pha lập công duy nhất ấy mang về chiến thắng quý giá 2-1 cho Real trên sân Getafe, ở vòng 8.

Cùng thời điểm này mùa trước, Ronaldo góp mặt 7 trận trong 10 vòng La Liga, và ghi 5 bàn. Mùa 2015-16, Ronaldo có 8 bàn (đá cả 10 trận). Mùa 2014-15, ngôi sao người Bồ Đào Nha thậm chí ghi đến 17 bàn (9 trận).

Trong 8 mùa giải đã qua, chưa bao giờ Ronaldo có ít hơn 5 bàn thắng sau 10 vòng La Liga. Vậy mà hiện tại anh chỉ khiêm tốn với 1 bàn, trước đối thủ tân binh của giải.

Hiệu suất của Ronaldo ở La Liga càng tệ hơn, khi anh thực hiện đến 40 cú sút trong 6 trận đã qua. Riêng trận thua Betis, CR7 có đến 12 pha dứt điểm. Messi, đối thủ lớn nhất của Ronaldo, đang sở hữu thành tích 12 bàn sau 64 pha dứt điểm ở La Liga.

Độ chính xác dường như đã rời bỏ cầu thủ từng 4 lần giành danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu (1 với M.U, 2 với Real Madrid).

Nhưng có một Ronaldo hoàn toàn khác khi bước ra sân chơi Champions League. Nhiều người vẫn bảo, Ronaldo luôn phấn khích với những điệu nhạc của sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Ronaldo không hiệu quả ở La Liga, nhưng xuất sắc tại Champions League

Trong khi vật vờ ở La Liga, Ronaldo đang cùng Harry Kane dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Champions League, với cùng 5 pha lập công. Ronaldo đã ghi bàn trong cả 3 trận lượt đi vòng bảng, bao gồm hai cú đúp.

Ở Champions League, Ronaldo hoàn thành 19 pha dứt điểm. 8 trong số đó đi chính xác. Ngoài ra, còn có 2 lần khác Ronaldo dứt điểm vào cột dọc/xà ngang. Xét theo những pha bóng bị khung thành từ chối, ngôi sao 32 tuổi này cũng là cầu thủ kém may mắn nhất.

Cùng với Real Madrid, Ronaldo đã ghi 95 bàn ở Champions League, sau 91 trận. Sự ổn định của CR7 ở đấu trường này là rất tốt.

Một sự thật, Ronaldo và Real Madrid không quá tập trung vào những trận đấu La Liga.

Với Real và Chủ tịch Florentino Perez, một danh hiệu La Liga không thể sánh với ngôi quán quân châu Âu. Tất nhiên, giành cả hai luôn là tốt nhất. Nhưng trên hành trình đường dài, sau khi đã nâng cao kỷ lục 33 lần giành La Liga, Real sẽ tập trung nhiều hơn cho Champions League.

Real vừa “phá dớp”, trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch trong kỷ nguyên Champions League. Giờ đây, Real muốn đăng quang mùa giải thứ 3 liên tiếp. Chủ tịch Perez từng tuyên bố muốn thống trị châu Âu, như CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã từng làm được, với 5 lần liên tiếp vô địch, giai đoạn 1955-56 đến 1959-60.

Có một Ronaldo thật khác ở Champions League

Riêng với cá nhân Ronaldo, tập trung vào Champions League cũng giúp anh ghi điểm nhiều hơn trong các cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân. Những bàn thắng ở La Liga thực sự không nhận được nhiều số phiếu như Cúp châu Âu. Ronaldo không còn trẻ nữa. Anh sắp bước sang tuổi 33. Thế nên, tập trung cho cuộc chiến ở Champions League là lựa chọn hợp lý của CR7.

Tập trung cho Champions League, đá vừa phải ở La Liga, cũng là cách để Ronaldo dành thể lực cho mùa Hè nước Nga 2018. Đó có thể là kỳ World Cup cuối cùng của anh (hoặc giải đấu lớn cuối cùng khi anh còn ở đỉnh cao).

 

Bài liên quan