Thủ thành huyền thoại Gianluigi Buffon: “Ronaldo, cậu là số một”

Tiếng còi kết thúc trận tứ kết lượt đi giữa Juventus và Real Madrid vang lên, Gianluigi Buffon đến tận nơi để chúc mừng Cristiano Ronaldo – người vừa lập một cú đúp vào lưới anh.

Thủ thành kỳ cựu người Italy ra dấu “number one – số một” để ca ngợi màn trình diễn của tiền đạo bên phía Real Madrid.

Gianluigi có thể thêm một lần lỡ hẹn với danh hiệu Champions League. Tuy nhiên lần này, anh không hề tiếc nuối bởi bản thân đã làm tất cả những gì có thể, nhưng màn trình diễn của Cristiano Ronaldo vượt qua giới hạn của một cầu thủ bình thường. “Ronaldo xứng đáng được so sánh với Messi, Pele. Cậu ấy là một nhà vô địch phi thường”.

5 lần đối đầu trước đó, Ronaldo đều chọc thủng lưới Juventus và trận đấu đêm qua cũng không phải ngoại lệ. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ mất 2 phút 47 giây để có bàn thắng đầu tiên sau đường căng ngang của Isco. Đây là bàn thắng nhanh nhất Ronaldo từng ghi trong sự nghiệp tại Champions League.

Bước sang giữa hiệp hai, Cristiano Ronaldo thăng hoa với một pha “ngả bàn đèn” khiến Buffon chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi bàn ở 10 trận liên tiếp. Tổng cộng, anh đã ghi 39 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay, thành tích không một cầu thủ nào trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có thể chạm đến.

Bài liên quan