Toàn cảnh lực lượng Chelsea trước vòng 12 NHA: Máy quét Kante trở lại, Luiz tiếp tục bị “trảm”

Chelsea sẽ có trận đấu được dự đoán khá khó khăn trước West Brom. Nhưng trong tay ông Antonio Conte là lực lượng nhân sự đủ tốt để vận hành sơ đồ “ruột” 3-4-3.

Trấn giữ khung thành của The Blues chắc chắn là thủ môn người Bỉ – Thibaut Courtois. Vừa qua anh đã bị Mexico chọc thủng lưới 3 bàn, nhưng hi vọng chuỗi trận giữ sạch lưới của Courtois tại giải Ngoại hạng sẽ kéo dài lên con số 3.

Luiz tiếp tục an phận với kiếp dự bị.

Dĩ nhiên, Conte sẽ duy trì sơ đồ 3 trung vệ. Có điều, ông cần cân nhắc những cầu thủ ra sân vào ngày thứ thứ Bảy. Cụ thể, David Luiz công khai “bật” thầy sẽ chịu “án phạt nội bộ”. Cesar Azpilicueta không đá cho Tây Ban Nha giữa tuần qua và đủ thể lực để đấu với West Brom. Đội trưởng Gary Cahill chắc một suất. Suất còn lại nhiều khả năng sẽ rơi vào tay của trung vệ trẻ Andreas Christensen.

Tuy nhiên, ở cánh phải, Victor Moses vẫn chấn thương. Davide Zappacosta sẽ là quân dự phòng của Conte trong trường hợp này. Bên cạnh đó, Tiemoue Bakayoko gặp vấn đề về lưng trong buổi tập gần đây của Chelsea. Anh sẽ cần vài tuần để điều trị dứt điểm. Như vậy, cặp tiền vệ trung tâm của Chelsea vào ngày mai sẽ là N’Golo Kante và Cesc Fabregas.

Kante khỏe mạnh sẽ giúp cho tuyến giữa Chelsea vững chắc hơn.

Ở hàng công, mọi chuyện khó đoán hơn rất nhiều. Pedro không xuất hiện trong trận đại chiến với Manchester United. Và nhiều khả năng, ông Conte cũng cất luôn chân sút người Tây Ban Nha trong trận đấu khó nhằn với West Brom. Khả năng quấy phá của Willian sẽ tốt hơn cho Chelsea. Chưa kể, với những đội bóng thiên về đấu sức như West Brom, sự mảnh dẻ của Pedro sẽ khiến những đường lên bóng của đội nhà dễ bị cắt vụn chỉ sau một pha chùi bóng của đối thủ.

Ở cánh đối diện, Eden Hazard đang dần lấy lại sự tự tin. Mới đây, anh cũng góp 1 bàn thắng trong trận hòa 3-3 của đội tuyển Bỉ trước Mexico. Về lí thuyết, chỉ cần Hazard không bị chấn thương hành hạ, anh vẫn là một quân bài tẩy dưới bàn tay của Conte.

Alvaro Morata nhiều khả năng sẽ được đá chính

Với vị trí trung phong, nghiễm nhiên, một suất đá chính sẽ không thuộc về… Michy Batshuayi. Tiền đạo này đang vật lộn với chấn thương. Thậm chí, khi anh lành lặn, Batshuayi cũng không thể nào cạnh tranh với chân sút hơn 70 triệu bảng Alvaro Morata. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã nổ súng trước Costa Rica và NHM hi vọng, anh sẽ tiếp tục duy trì đà hưng phấn để “phá lưới” West Brom.

Câu hỏi đặt ra cho Conte là ông sẽ còn chiêu thức gì nếu trung phong Morata bị khóa chặt? Với một đội bóng giỏi phòng ngự bóng bổng như các học trò của Tony Pulis, sẽ không có nhiều khoảng trống để Morata ghi bàn, như anh đã từng làm vào lưới Man Utd. Và như thế, trách nhiệm ghi bàn sẽ lại dồn lại vai Hazard?

Bài liên quan