Từ chuyện Pogba nhường pen cho Sanchez: Không phải Neymar – Cavani, cũng không phải PSG, đây là M.U!

Những tiết lộ của HLV Mourinho chính là minh chứng rõ ràng nhất để đập tan câu chuyện thêu dệt về mẫu thuẫn nội bộ tại MU, khi mà người ta đồn thổi rằng Pogba đang tỏ ra hằn học và ghen tị với mức lương khủng của Sanchez.

Vòng 25 giải Ngoại hạng Anh, Manchester United thất thủ 0-2 trước Tottenham Hotspur trong ngày Alexis Sanchez có trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cho đội bóng mới. Đó là ngày mặc dù Sanchez vẫn chơi vô cùng năng nổ và xông xáo giống như trong trận đấu với Yeovil Town ở FA Cup cách đó ít ngày, tuy nhiên một vài đồng đội của anh lại được giới chuyên môn đánh giá là thi đấu hời hợt.

Các phóng viên nhanh chóng bắt được cảnh Mourinho và Pogba có những tranh cãi “khá gay gắt” ở bên ngoài đường biên và rồi những tin đồn về việc cầu thủ người Pháp đang cảm thấy không vui bắt đầu xuất hiện.

Họ cho rằng Pogba không hài lòng về việc Sanchez được hưởng mức lương quá cao như vậy và muốn được tăng lương gấp đôi bởi tầm quan trọng của mình ở United. Rất nhiều dấu hỏi được người hâm mộ đặt ra, cùng với đó là những lo lắng về một diễn biến có thể gây ra bất đồng nội bộ sâu sắc trong nội tình đội bóng.

Liệu Pogba và Mourinho có thực sự mâu thuẫn với nhau?

Nhưng rồi thật may khi mọi chuyện đã không đi theo chiều hướng xấu giống như người ta tưởng tượng ra. Ba ngày sau trận thua Tottenham, MU có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Huddersfield Town trên sân nhà, cùng với đó là việc Sanchez có được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới sau một pha đá penalty.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã tiết lộ rằng quyền đá phạt đền vốn được trao cho Pogba, tuy nhiên tiền vệ mang áo số 6 đã nhường lại việc thực hiện cho người đồng đội mới của mình. Cùng với đó, chính anh cũng là người chạy ra nhanh nhất để chia vui cho pha lập công đầu tiên của Sanchez cho United.

Những diễn biến trên đã đập tan tất cả mọi lời đồn thổi không hay trong suốt thời gian vừa qua, cùng với đó là thông điệp cực kì rõ ràng về nội bộ cực kì yên ổn của Manchester United.

Chính Pogba đã nhường quyền đá penalty cho Sanchez

Lại nhớ cách đây chưa lâu, nội bộ Paris Saint-Germain bỗng bùng lên những xung đột cực kì căng thẳng bắt nguồn từ việc Neymar và Cavani tranh nhau đá penalty. Mọi chuyện càng trở lên rắc rối khi những ông chủ người Qatar đề nghị Cavani nhận số tiền 1 triệu euro để nhường hẳn quyền đá 11m cho Neymar.

Những lùm xùm này tưởng như đã được giải quyết êm thấm thì mới đây câu chuyện này lại dậy sóng một lần nữa trong chiến thắng 8-0 của PSG trước Dijon tại Ligue 1.

Số là khi tỉ số đang là 7-0, Cavani bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Khán giả bốn phía khán đài đồng loạt hô tên Cavani để mong tiền đạo người Uruaguay sẽ là người thực hiện pha đá phạt đền này. Lý do bởi trước đó Cavani vừa có được bàn thắng thứ 156 cho PSG, san bằng kỉ lục của Ibrahimovic. Người hâm mộ đang rất mong chờ một kỉ lục ghi bàn mới cho câu lạc bộ được thiết lập lên. Và rồi trong bối cảnh như vậy, Neymar quyết định… không nhường quyền thực hiện penalty, dẫu cho trước đó anh này đã có được một cú hattrick. Những tiếng la ó vang lên từ phía khán giả. Kết thúc trận đấu, Neymar hậm hực rời sân trong nét mặt cau có, dù cho đội bóng của anh đại thắng tới 8-0 và bản thân mình có được một cú poker.

Neymar và Cavani từng tranh nhau đá penalty

Vậy mới thấy khi một đội bóng lớn có nhiều ngôi sao trong đội hình, không phải lúc nào mọi thứ cũng có thể dung hòa được. Những cái tôi quá lớn nếu không có được sự hòa hợp với nhau sẽ rất dễ tạo ra lục đục trong nội bộ.

Sự xuất hiện của Alexis Sanchez bước đầu đã tạo ra những tín hiệu lạc quan cho hàng công của United. Cùng với đó, nỗi lo về sự bất đồng giữa anh và các ngôi sao lớn như Pogba đã được gạt bỏ. Giờ đây, người hâm mộ United hoàn toàn có thể tin tưởng và cùng đội bóng hướng tới mục tiêu chinh phục những danh hiệu cao quý trong phần còn lại của mùa giải.

Bài liên quan