Từng bị Premier League hắt hủi “như con ghẻ”, 10 cái tên này đã vùng dậy và tỏa sáng thành những ngôi sao thế này đây!

Không có cơ hội tại Premier League nhưng khi sang môi trường khác, những ngôi sao này đều chứng minh được vai trò của mình như trường hợp của Mohamed Salah.

Fan Liverpool hô vang tên Salah tại sân sau siêu phẩm lốp bóng Salah đã có một trận đấu tuyệt hay vào đêm hôm trước và chính anh cũng được các cổ động viên nhà hô vang tên mình trên các góc khán đài.

Memphis Depay: Cầu thủ người Hà Lan được Van Gaal đưa về MU từ PSV năm 2015, nhưng chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ “Tulip thép”. Anh tiếp tục mất chỗ đứng dưới thời Mourinho và phải sang Lyon giữa mùa 2016/2017. Trong nửa mùa còn lại, Depay dần tìm lại chính mình với 5 bàn thắng. Mùa này, anh là đầu tàu của Lyon khi đã ghi 15 bàn và tung ra 11 pha kiến tạo, tạo ra 62 cơ hội cho đồng đội.

Iago Aspas: Aspas được cho là một nhân tố của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup tới, nhưng trước đó anh từng trải qua quãng thời gian tồi tệ trong màu áo Liverpool khi chỉ ra sân 14 lần và không ghi nổi 1 bàn. Tiền đạo này sau đó về Celta Vigo và ghi 53 bàn sau 99 trận, riêng mùa giải này là 20 bàn sau 32 trận.

Luis Alberto: Cũng như Aspas, Alberto cũng không thể hiện được nhiều tại Liverpool. Anh liên tục bị cho mượn sang Malaga, Deportivo và bị bán đứt sang Lazio năm 2016. Mùa giải này sau khởi đầu khó khăn, Alberto đang dần thể hiện bản thân với 11 bàn thắng cùng 12 kiến tạo, tạo ra 81 cơ hội cho đồng đội.

Cristhian Stuani: Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Espanyol giúp Stuani gia nhập Middlesbrough, và anh cũng góp 7 bàn trong chiến dịch lên hạng của đội bóng. Tuy vậy, cầu thủ này đã không để lại dấu ấn nào ở đấu trường Premier League. Anh sau đó trở về Tây Ban Nha chơi cho đội mới lên hạng Girona và sau 29 trận tại La Liga, chân sút này đã có 18 bàn.

Mario Balotelli: “Bad Boy” chơi tốt trong màu áo Man City, nhưng màn thể hiện tại Liverpool lại là thảm họa. Balotelli sau đó sang Nice nhằm cứu vãn sự nghiệp và ngay lập tức chứng minh khả năng của mình. 15 bàn thắng sau 20 lần ra sân của cầu thủ người Italy giúp Nice cạnh tranh ngôi đầu với Monaco và PSG đến những vòng đấu cuối trước khi hụt hơi. Mùa này, Balotelli đã có 22 bàn sau 33 trận – thành tích tốt nhất sự nghiệp.

Federico Fazio: Trung vệ người Argentina tới Tottenham từ Sevilla với giá 8 triệu bảng, nhưng anh chỉ ra sân 20 lần trước khi được Sevilla mượn lại và sau đó là bị bán đứt sang AS Roma. Tại đây, Fazio trở thành trái tim nơi hàng phòng ngự đội bóng bã trầu với 139 pha phá bóng, 141 lần đánh chặn và 17 lần cản phá những cú sút.

Florian Thauvin: Sau khi ký hợp đồng với Newcastle năm 2015, cầu thủ kiến tạo người Pháp chỉ ra sân 13 trận và không ghi được bàn nào. Tháng 1 năm 2016, Thauvin trở lại Marseille dưới dạng cho mượn và tính tới hết mùa giải 2016/2017, Thauvin ghi tới 15 bàn. Anh được CLB chính thức mua lại, và ghi 19 bàn, có 10 pha kiến tạo và tạo ra 69 cơ hội.

Andrej Kramaric: Cầu thủ người Croatia gia nhập Leicester đầu mùa giải 2015/2016 với giá 9 triệu bảng, nhưng chỉ ra sân 13 trận và ghi được 2 bàn. Chỉ 2 trận trong số đó thuộc khuôn khổ Premier League, và như thế là không đủ để cầu thủ này được nhận huy chương vô địch của Leicester mùa đó. Mùa sau, Kramaric chuyển tới Hoffenheim và ghi 15 bàn sau 34 trận.

Paulinho: Hiện là cầu thủ quan trọng tại Barcelona và tuyển Brazil nhưng Paulinho từng không nổi bật tại Tottenham và phải tìm kiếm cơ hội ở Trung Quốc. Paulinho gia nhập sân White Hart Lane với giá 17 triệu bảng, nhưng chưa bao giờ chơi đúng với những gì Tottenham kỳ vọng. Sau quãng thời gian ở Trung Quốc, Paulinho giờ chơi cho Barca, ghi 8 bàn tại La Liga từ đầu mùa và là cầu thủ làm bàn tốt thứ 3 của đội.

Bài liên quan