U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Đã lỡ vào chung kết rồi, ta vô địch đi thôi!

Trước thềm chung kết, HLV Park Hang-seo đã nói cơ hội vô địch của đội tuyển là 50-50. Đấy không phải một nhận định xã giao bởi cơ hội chiến thắng của U23 Việt Nam là có thật.

“Khổ luyện thành tài”

Chung kết Giải U23 châu Á 2018 không phải là lần đầu tiên, U23 Việt Nam để lại ấn tượng ở đấu trường châu lục.

Năm 2016, U16 và U19 Việt Nam lần lượt có mặt ở tứ kết và bán kết giải châu Á. Cũng trong năm đó, Futsal Việt Nam vào tới top 4 châu Á. Đội tuyển của ông Bruno Garcia tiếp tục vượt qua vòng bảng World Cup nhờ chiến thắng trước Guatemala và lần đầu tiên có mặt trong top 16 đội Futsal mạnh nhất thế giới.

Một năm sau, tới lượt U20 Việt Nam giành điểm đầu tiên cho Đông Nam Á tại U20 World Cup khi cầm hòa New Zealand. Cũng trong năm 2017, 6 đội tuyển quốc gia lần đầu tiên cùng góp mặt ở vòng chung kết giải châu lục

Càng nhiều đội tuyển được dự giải lớn thì xác suất thành công càng được nâng lên. Nhiều cầu thủ Việt Nam được cọ xát với thế giới thì trình độ bóng đá sẽ phát triển rõ rệt. Nếu U23 Việt Nam là một võ sĩ thì chiến công hôm nay không phải là thành tích tự nhiên xuất hiện.

Người võ sĩ ấy đã phải khổ luyện từng ngày, phải đánh hết trận này tới trận khác, phải nếm đủ mùi vị của máu, mồ hôi và thất bại. Để có mặt tại trận chung kết châu lục, U23 Việt Nam cần nhiều hơn là một ngày đẹp trời.

Thống kê của U23 Việt Nam và đối thủ Uzbekistan trước trận chung kết.

Thành tích của thầy trò HLV Park Hang-seo bất ngờ nhưng nó vẫn là kết quả tất yếu từ một quá trình. Thường Châu chiều 27/1 không phải là trận chung kết cuối cùng của tuyển U23 và bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Hãy tin rằng nó chỉ là điểm khởi đầu.

Uzbekistan mạnh nhưng Việt Nam vẫn có cơ hội

Đối đầu Uzbekistan sẽ là thử thách lớn nhất của Quang Hải và đồng đội từ đầu giải. Đội bóng Trung Á đang có phong độ rất cao với 2 chiến thắng lớn trước Nhật Bản và Hàn Quốc. U23 Uzbekistan có 8 cầu thủ đã ghi bàn trong đội hình, sở hữu lối chơi đa dạng và biến hóa nhất giải.

Những thắng lợi dễ dàng ở vòng knock-out cũng giúp đối thủ Trung Á được nghỉ ngơi nhiều hơn. Có cảm giác, U23 Uzbekistan vẫn chưa thể hiện hết thực lực.

Với tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 61% trước Nhật Bản, Hàn Quốc, người Uzbekistan rõ ràng không cho U23 Việt Nam quyền lựa chọn. Đội bóng áo đỏ sẽ tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Vị trí tiền vệ phòng ngự của Đức Huy và cánh trái của Văn Thanh sẽ là 2 điểm mà ông Park phải đặc biệt lưu ý.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam trước Uzbekistan theo sơ đồ 5-3-2.

Văn Thanh sẽ đối mặt với số 8 Jasurbek Yakhshiboev – người đã ghi 3 bàn và có lẽ chính là tiền vệ cánh hay nhất giải. Còn Đức Huy sẽ phải chạm mặt Javokhir Sidikov – người giữ vai trò tương tự Lương Xuân Trường tại U23 Việt Nam. Nếu họ hoàn thành được nhiệm vụ, U23 Việt Nam sẽ có hy vọng.

Đội bóng của ông Park còn một điểm tựa khác nơi hàng công. 2 trận đã qua, U23 Việt Nam đã ghi 5 bàn nhờ công 4 cầu thủ khác nhau. Từ sút xa tới đá bồi, từ dứt điểm ngoài vòng cấm tới đánh đầu, Quang Hải và đồng đội đều có đủ. Nói về sự đa dạng trong tấn công, U23 Việt Nam không hề kém Uzbekistan. Đó là cơ sở để tin rằng hàng công áo đỏ sẽ lại ghi bàn trước đối thủ.

Như chính trợ lý Lê Huy Khoa từng nói: “Thực ra, Việt Nam còn những lá bài nhưng chưa khai thác hết”.

Cũng xin mượn lời trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo thay cho đoạn kết bài viết này: ĐÃ LỠ RỒI TA VÔ ĐỊCH ĐI THÔI!

Bài liên quan