Xoạc bóng vừa thô bạo vừa tinh tế, “kẻ bỏ đi” của M.U bước vào con đường của Vidic

Cú xoạc bóng của trung vệ đang phải nhận vô vàn lời chỉ trích đã làm thức tỉnh cả Man United.

Man United chỉ thua 1 trận duy nhất trong lịch sử trên sân nhà trước các đội tân binh Premier League. Nhưng đêm qua trước Brighton & Hove Albion, nỗi lo thất bại bỗng nhiên vây kín các CĐV Quỷ đỏ.

Đội khách chơi quá hợp lý, khóa chặt khung thành và thỉnh thoảng tung ra các đường phản công nguy hiểm. May mắn cho Man United khi họ vẫn giành trọn 3 điểm nhờ cú sút “rùa” của Ashley Young. Song trước đó, Quỷ đỏ phải cảm ơn Lindelof, người đã phải nhận vô vàn chỉ trích suốt vài tuần qua.

Vẫn còn chưa chuẩn xác 100% trong các pha xử lý, trung vệ người Thụy Điển nỗ lực bù đắp bằng sự nhiệt tình, xông xáo. Lindelof góp phần khiến chuỗi trận ghi bàn liên tiếp mà Brighton & Hove Albion đang có phải dừng lại ở con số 5.

Lindelof là cầu thủ xuất sắc nhất trận Man United thắng Brighton 1-0.

Trước trận Victor Lindelof đã khiến nhiều CĐV của M.U lo ngại khi anh có mặt trong đội hình xuất phát của “Quỷ đỏ”, dù cho Marcos Rojo đã trở lại. Cầu thủ người Thụy Điển từng mắc sai lầm ở trận gặp Huddersfield và khiến nhiều người không yên tâm. Nhưng trước Brighton, Lindelof đã thi đấu chắc chắn, đặc biệt khi anh đối mặt với Glenn Murray. Glenn Murray là cầu thủ khôn ngoan và có thể lực tốt.

Anh đã nhắm vào Lindelof, người bị cho là mắt xích yếu nhất ở hàng phòng ngự của M.U. Thế nhưng Lindelof đã thành công trong việc khóa chặt Murray.Trung vệ người Thụy Điển của M.U đã thực hiện pha đánh chặn xuất sắc trong vòng cấm với Murray, để rồi từ đó, M.U tổ chức pha phản công nguy hiểm.

Trong 90 phút có mặt trên sân, cầu thủ sinh năm 1994 có tỷ lệ tắc bóng chính xác 100%, bên cạnh 1 pha thắng không chiến, 1 phá bóng và 2 cắt bóng thành công. Sau trận, Victor Lindelof được các CĐV M.U bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Pha bóng ấn tượng nhất mà cầu thủ mang biệt danh “người băng” thực hiện là ở phút 55. Man United mất quyền kiểm soát bóng và Brighton & Hove Albion dâng lên cực nhanh để phản công. Với 3 cái bóng vàng băng lên tốc độ cực nhanh, khả năng khung thành của De Gea bị đẩy vào thế nguy hiểm vô cùng lớn.

Pha xoạc bóng có phần thô bạo của Lindelof

Trước tình thế đó, Lindelof đã quyết đoán lao thẳng lên và thực hiện pha xoạc bóng dũng mãnh. Trái bóng trở lại chân các cầu thủ Man United, nguy cơ thủng lưới bị hóa giải.

Không ít CĐV cho rằng cú “phi thân” của Lindelof quá liều lĩnh, đã phạm luật và đáng phải nhận thẻ. Nhưng phải thừa nhận, trung vệ người Thụy Điển đã căn thời gian cực chuẩn để vào bóng, ngay sau đó lập tức đứng dậy được và chuyền ngay cho đồng đội.

Phong cách thi đấu đầy mãnh liệt này khiến fan Man United nhớ đến hình ảnh Vidic khi trước. Trùng hợp thay, Vidic cũng từng khởi đầu rất tệ hại giống Lindelof.

Cây viết Simon Lloyd của Anh nhận xét: “Cú xoạc bóng này đã chính thức bắt đầu sự nghiệp của Lindelof tại Old Trafford. Nếu sau này anh ấy đạt được các thành tựu lớn, anh ấy sẽ luôn nhớ về và biết ơn nó”.

 

Bài liên quan