Mang danh “GỐC VIỆT” nhưng 4 cầu thủ này lại rất khinh thường Việt Nam: Số 3 khiến ai cũng tức đ.i.ê.n

Đây đều là những cầu thủ mang dòng máu Việt Nam trong người. Tuy nhiên, khi đưa ra quyết định đầu quân cho quốc gia nào, thì họ lại không chọn đội bóng quê hương. 

 

1/ Tristan Đỗ

Phát biểu trên tờ Goal Thái Lan, hậu vệ Tristan Đỗ từng cho biết: “Tôi đã từng nhận được lời đề nghị từ Việt Nam để thuyết phục tôi chơi cho đội tuyển quốc gia nước này, nhưng tôi đã từ chối. Đơn giản bởi Pháp và Thái Lan là những sự lựa chọn duy nhất của tôi. Bố của tôi sinh ra và lớn lên tại Thái Lan và ông ấy chưa từng đến Việt Nam.

Hiện tại thì chúng tôi cũng đang không có bất cứ người thân, họ hàng nào tại đó. Ông nội của tôi từng là người Việt Nam nhưng đã rời đi từ khi còn là một đứa trẻ. Vì thế bố tôi được coi là một người Thái Lan 100%.”

 

Người cha của Tristan Đỗ cũng từng tiết lộ chi tiết hơn về việc con trai của ông từ chối chơi cho đội tuyển Việt Nam: “Họ đã từng liên hệ với cậu ấy từ khi nó mới được 16 tuổi. Khi đó chúng tôi đã từ chối vì lúc đó cậu ấy còn rất trẻ.”

2/Florentin Phạm Văn Tiến

 

Ở tuổi 17, cầu thủ mang 2 dòng máu Việt Nam – Romania được đăng ký vào danh sách dự Champions League. Những đồng thời với đó, hậu vệ này cũng tuyên bố chỉ muốn khoác áo ĐTQG Romania trong tương lai vì VN là đội bóng yếu.

 

Tranh cãi nổ ra. Người cho rằng Florentin Phạm Huy Tiến “dại dột” khi sớm bày tỏ quan điểm. Cũng xuất hiện nhiều ý kiến bảo vệ anh với luận điểm là ở Romania sẽ có cơ hội vươn tới đỉnh cao lớn hơn.

Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó khiến cái tên Florentin Phạm Huy Tiến kém “hot” đi rất nhiều. Trong cả 2 trận đấu gặp FK Aktobe tại vòng loại thứ 3 Champions League 2014/15, Tiến đều không được vào sân. Suốt mùa giải ấy, anh cũng chỉ thi đấu vỏn vẹn 2 trận.

Để tìm kiếm cơ hội đá chính, Florentin Phạm Huy Tiến chuyển tới Clinceni thuộc hạng 2 Romania. Tại đây, hậu vệ này cũng chỉ đóng vai trò dự bị.

3/Michal Nguyễn

Tôi chọn thi đấu ở Thái Lan. Tôi rất vui với quyết định này. Lí do bởi tôi muốn cố gắng đương đầu với thách thức mới, ở một nền bóng đá chuyên nghiệp hơn Việt Nam.

Cuộc sống và bóng đá ở Thái Lan hoàn toàn khác Việt Nam. Phương pháp tập luyện chuyên nghiệp hơn hẳn về chiến thuật, cách pressing, rèn độ nhanh nhẹn. CLB chúng tôi có HLV thể hình riêng. Trọng tài cũng khác biệt hơn, bởi ở Thái Lan trọng tài bắt đúng chuẩn châu Âu.

CLB tôi đang thì đấu rất mạnh, tôi có thể nói họ giỏi hơn các đội bóng Việt Nam.

4/ Lý Đằng Long

 

Sinh năm 2001, Li Tenglong đã sở hữu chiều cao 1,8 m. Thi đấu ở vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, nhưng anh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của hộ công, tiền đạo cắm hoặc dạt sang biên. Điều này giúp Li Tenglong lọt “mắt xanh” của nhiều đội bóng châu Âu, trong đó có đại diện của giải Serie A là AC Milan.

Dù được chọn khoác áo đội tuyển bóng đá của một trong 3 quốc gia (Việt Nam, Nga và Trung Quốc), cuối cùng Li Tenglong quyết định chọn Trung Quốc, quê hương của mẹ là nơi muốn cống hiến trong màu áo đội tuyển bóng đá quốc gia sau này.

 

Teng Long trả lời dứt khoát: Với tôi chỉ có Trung QUốc là quê hương, tôi muốn tham dự World Cup với Trung Quốc”

Bài liên quan