Chelsea cẩn thận với vết xe đổ của Leicester: Sau vinh quang là giông bão

Matic vừa trở thành cầu thủ thứ 16 rời sân Stanford Bridge trong năm 2017. Nhưng The Blues mới chỉ chiêu mộ vỏn vẹn 4 số cầu thủ đã bán đi và gọi lại 1 cầu thủ mà họ cho mượn. Lực lượng của Chelsea bây giờ quá mỏng để chia lửa ở cả 4 đấu trường.

Vết xe đổ của Leicester mùa trước còn nguyên.

Sẽ thật khập khiễng khi so sánh một câu lạc bộ đã đạt được 5 chức vô địch EPL như Chelsea với Leicester City, đội bóng chỉ vừa mới tạo ra cơn địa chấn năm ngoái khi đăng quang Premier League. Nhưng nếu nhìn vào điểm chung của The Blues và Bầy cáo sau khi vô địch thì có không ít sự tương đồng.

Hậu vô địch, cả 2 đều có sự xáo trộn lớn về quân số. Với Leicester, họ phải chia tay ngôi sao sáng nhất của tuyến giữa, công thần đưa họ tới chức vô địch không tưởng – Kante. Còn về phía Chelsea, đội bóng thành London đã phải nói lời tạm biệt với… 16 cầu thủ từ đầu mùa (trong đó đáng chú ý nhất là sự ra đi của Matic). Con số này có thể gia tăng nếu như Costa khăn gói rời sân Stanford Bridge.

Tuy lí do ra đi của những chân sút ở phía 2 bên đều khác nhau (Kante sau khi tạo được danh tiếng muốn đầu quân cho đội bóng lớn hơn, còn Matic, Costa lại không thể chịu được sự ngột ngạt khi làm việc với Conte), nhưng một điểm rõ ràng là cả 2 bên đã mất đi những cầu thủ hết sức quan trọng. Và hậu quả của sự thay đổi đó đã được kiểm chứng, với ít nhất là với Leicester City.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của Leicester mùa giải vừa rồi, nhưng một trong những nguyên nhân chính là sự ra đi của trụ cột Kante.

Sau khi mất đi Kante, Leicester lao vào cuộc tìm kiếm cầu thủ mới thay thế. Họ lóng ngóng lôi Mendy đá cặp trung tâm với Drink Water, và sự thiếu ăn khớp đã được thể hiện rõ. Vị trí thứ 12 mùa giải vừa rồi sau khi đăng quang là minh chứng rõ ràng nhất cho những sai lầm về chuyển nhượng, về việc ổn định đội bóng, và cũng là nỗi xấu hổ mà Bầy cáo khó nuốt trôi.

Mùa giải vừa rồi, Kante dù mới đến The Blues nhưng do có nền tảng chơi bóng tại Premier League, anh vẫn hòa nhập rất nhanh, và bắt nhịp kịp thời với tư duy chơi bóng ở đội bóng mới. Tiền vệ trung tâm người Pháp cùng với Matic tạo thành bức tường vững chắc trước hàng phòng ngự và khung thành của Courtois, khiến cho bất cứ đối thủ nào cũng phải nản lòng. Nhưng mùa này, khi Matic dứt áo ra đi, một Bakayoko tới thay thế, chân ướt chân ráo từ đội bóng công quốc Monaco, chưa chơi phút nào tại EPL vẫn còn là dấu hỏi lớn với khu trung tuyến của The Blues.

Chưa kể mùa trước, Leicester mất 8 cầu thủ và chỉ mua về 4 cầu thủ mới (trong đó có thêm Luis Hernandes là chuyển nhượng tự do), và thêm 2 chân sút trở về do đã hết hợp đồng cho mượn. Điều này cũng tương đối giống với tình hình tại Chelsea hiện tại. Những người hâm mộ màu áo xanh thành London có lí do để lo lắng cho tương lai đội bóng trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Conte – Hãy chuẩn bị trước giông bão

Conte không phải không lường trước được những gì Leicester đã từng đối mặt để có biện pháp phòng ngừa. Ở một mặt nào đó, ông đã đúng khi yên ổn phòng thay đồ và sẵn sàng chia tay với những cầu thủ không còn động lực thi đấu cho câu lạc bộ. Nhưng ở chiều ngược lại, có vẻ như chiến lược gia người Ý vẫn đang loay hoay tìm cho mình phương án thay thế và bổ sung tối ưu.

Cựu thuyền trưởng ĐTQG Ý đưa thêm 5 người về, nhưng trong đó chỉ có 3 nhân tố là những mảnh ghép quan trọng (bao gồm Alvaro Morata, Bakayoko và Antonio Ruediger).Trung vệ Andreas Christensen và thủ thành Willy Caballero chỉ là những phương án dự bị, nhiều khả năng sẽ chỉ được sử dụng ở những sân chơi phụ như FA Cup hay Cúp Liên đoàn.

Conte còn nhiều điều cần làm với đội hình Chelsea trước khi Premier League chính thức khởi tranh.

Lực lượng để Chelsea căng sức trên cả 4 mặt trận chỉ là… 17 người, và nếu bổ sung thêm các cầu thủ trẻ cũng mới chỉ dừng lại ở con số 21. Theo cựu danh thủ Gary Lineker, một đội bóng để có thể duy trì sự ổn định ở cả 2 đấu trường Premier League và Champions League, cần ít nhất từ 23-28 cầu thủ để xoay tua. Còn nếu muốn chơi ở cả 4 đấu trường thì số lượng cầu thủ lý tưởng là 28-30 người!

Với tình hình hiện tại, những ngôi sao như Kante, Willian, Harzard sẽ phải ra sân với mật độ thi đấu dày đặc, bất kể đó chỉ là những trận vòng loại League Cup hay FA Cup. Nếu không có chiến lược phân bố hợp lý về quân số, Conte sẽ khó lòng xoay tua ở giai đoạn lượt về của Premier League và các vòng knock-out tại C1. Thời điểm Giáng sinh và năm mới sẽ là thách thức lớn nhất, khi mà một đội bóng Anh có thể thi đấu 3 ngày 1 trận.

Antonio Conte, hãy làm điều gì đó đi, trước khi để Chelsea mỏng manh đối mặt với giông bão của mùa giải mới.

Bài liên quan