Những HLV Ngoại hạng rất có thể sẽ mất “ghế nóng” ở những vòng đấu tới

Cuộc đua tranh ở Ngoại hạng Anh 2017/18 trở nên nóng bỏng ngay từ những vòng đấu đầu tiên và HLV nào không giúp đội bóng của mình chịu được “nhiệt” sẽ phải nói lời chia tay.

Theo thống kê của hãng kiểm toán hàng đầu thế giới Deloitte, tính đến 9 giờ sáng ngày 24/8, tức là 1 tuần trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2017 đóng cửa, 20 CLB ở Ngoại hạng Anh đã bỏ ra số tiền 1,17 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ. Đó là con số vượt qua kỷ lục 1,165 tỷ bảng mà giải đấu này thiết lập vào mùa hè 2016. Chắc chắn, số tiền này sẽ tăng thêm trong những ngày cuối của TTCN.

Đầu tư nhiều, ban lãnh đạo và cổ động viên của các CLB sẽ kỳ vọng rất nhiều vào thành tích của đội bóng. Nhưng trong một giải đấu, có đội thắng sẽ có đội thua, có đội đứng đầu sẽ có đội đứng cuối. Đầu tư và kỳ vọng nhiều thì sẽ thất vọng cùng cực khi kết quả thi đấu tồi tệ. Và khi đó, HLV sẽ là người phải giơ đầu chịu báng.

Mới chỉ sau 3 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, nhiều HLV đã phải chịu sức ép rất lớn. Người đang cảm thấy hoang mang nhất có lẽ là Frank de Boer của Crystal Palace. De Boer kế nhiệm Sam Allardyce ở sân Selhurst Park vào tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên dẫn dắt một đội bóng tại giải đấu khắc nghiệt hàng đầu thế giới này.

De Boer đang gặp nhiều sức ép ở Palace

De Boer cố gắng giới thiệu triết lý mới mẻ về sở hữu và triển khai bóng với sơ đồ 3 hậu vệ tới các cầu thủ Palace. Thế nhưng, kết quả ban đầu là rất tệ. Palace thua cả 3 trận đầu Ngoại hạng Anh 2017/18, trong đó có 2 thất bại trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Huddersfield và Swansea.

HLV người Hà Lan hy vọng sẽ có nhiều thời gian hơn để giúp các cầu thủ thích ứng với phương pháp mới, nhưng nhiều nguồn tin từ Palace cho thấy không loại trừ khả năng CLB sẽ thay thế ông trong khoảng thời gian Ngoại hạng Anh tạm nghỉ nhường chỗ cho các loạt trận quốc tế.

Việc De Boer thất bại không có gì mới lạ, Inter Milan cũng từng sa thải ông chỉ sau 85 ngày cầm quân. Vấn đề của De Boer luôn là không có đủ thời gian để triển khai các phương pháp. Nhưng ở Ngoại hạng Anh, thời gian là điều xa xỉ.

Bilic chỉ còn 4 trận để cứu vãn chiếc ghế ở West Ham

Một HLV khác cũng không còn nhiều thời gian để cứu vãn chiếc ghế là Slaven Bilic của West Ham. Phong độ tồi tệ của The Hammers đã kéo dài từ cuối mùa trước, họ chỉ thắng 2/14 trận cuối Ngoại hạng Anh 2016/17. Ngay cả khi được bổ sung những bản hợp đồng chất lượng như Marko Arnautovic hay Chicharito, West Ham vẫn không khá hơn, chưa kiếm được điểm nào sau 3 trận Ngoại hạng Anh 2017/18.

Bilic đã phải gặp chủ tịch David Sullian để thảo luận về 3 thất bại của West Ham và cách để xoay chuyển mùa giải. Bilic được cho thêm 4 trận để cải thiện thành tích.

Ở một đội bóng thành London khác là Arsenal, CĐV cũng đang kêu gọi sa thải HLV Arsene Wenger dù ông đã giành 3 chiếc cúp trong mùa Hè vừa rồi là ICC, Emirates Cup và Siêu cúp Anh. Bởi họ quá thất vọng khi Pháo thủ “đá thật” lại thua liền 2 trận trước Stoke và đặc biệt là trận thua bạc nhược trước Liverpool. Arsenal còn đối mặt với hàng loạt vấn đề trên TTCN, 2 ngôi sao sáng nhất là Alexis Sanchez và Mesut Oezil chưa gia hạn hợp đồng, ngoài ra họ còn đồng ý bán Ox-Chamberlain cho Chelsea và rục rịch bán Mustafi cho Inter Milan.

Wenger và sự thất vọng ở sân Anfield

Vì thế, làn sóng đòi sa thải Wenger của fan Arsenal lại tăng cao. Nó khiến Wenger đứng thứ 3 trong danh sách những HLV có khả năng cao bị sa thải đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2017/18, chỉ sau De Boer và Bilic. Ngoài ra, những chiến lược gia khác như Rafael Benitez hay thậm chí cả Antonio Conte cũng nằm trong tốp đầu HLV có khả năng mất ghế sớm.

Có thể thấy, cuộc đua ở Ngoại hạng Anh đã trở nên nóng bỏng ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Và chắc chắn, giải đấu này sẽ sớm chứng kiến những trường hợp “đứt gánh giữa đường”.

Bài liên quan