XẤU HỔ ĐẾN KHÓ TIN: Cãi vã chửi bới, ném ly hỗn loạn ở buổi hòa giải giữ VPF và ban trọng tài

Một lãnh đạo Tổng cục TDTT khi nghe “báo cáo” vụ việc này đã thốt lên: “Tại sao những người điều hành bóng đá khi ngồi lại với nhau trên tinh thần kiểm điểm và hòa giải lại hăm dọa nhau đòi thanh toán nhau với những từ ngữ sặc mùi xã hội đen?”.

Phó Chủ tịch HĐQT VPF Trần Mạnh Hùng (ảnh lớn) và trưởng, phó Ban Trọng tài VFF. Nguyễn Văn Mùi, Dương Văn Hiền.

Cuộc họp trên kéo dài không lâu nhưng phần lớn thời gian là tố cáo, to tiếng và vạch trần nhau mà ở đây hai nhân vật chính là Phó Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền và Phó Chủ tịch HĐQT VPF Trần Mạnh Hùng.

Bất chấp nỗ lực hòa giải của Trưởng Ban Kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng cùng sự chứng kiến của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF, Trưởng Ban điều hành V-League Trần Anh Tú, hai ông Phó Ban trọng tài và Phó Chủ tịch HĐQT VPF vẫn to tiếng tố cáo nhau.

Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền (người phải) đã có những lời lẽ không phù hợp tại buổi hòa giải vừa qua

Ông Hiền tố cáo Phó Chủ tịch HĐQT VPF đe dọa: “Mày thích không tao cho đàn em tới nhà mày luôn”. Ngược lại, ông Trần Mạnh Hùng thách thức đòi đánh ông Hiền và đưa ông Hiền ra công an .

Buổi hòa giải này đáng lý ra sẽ giải quyết được mọi khúc mắc đang tồn tại bấy lâu của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng không ai ngờ nó lại trở thành một “bãi chiến trường” như vậy

Tại trận lượt về Tứ kết Cúp Quốc gia 2018 giữa Hà Nội gặp HAGL, trọng tài biên đã bắt việt vị sai 2 lần với cầu thủ Văn Toàn của đội bóng Phố Núi. Theo đó, Ban Trọng tài đã liên hệ với VPF để lấy băng hình và mổ băng để phân tích 2 tình huống sai sót trên.

Do có sai sót trong trận đấu giữa Hà Nội vs HAGL trên sân Hàng Đẫy tại cúp Quốc Gia vào tối 15/5 vừa qua, trợ lý trọng tài Trần Văn Hải sẽ tạm thời không được mời làm nhiệm vụ tại vòng 8 V.League 2018 diễn ra vào cuối tuần này.

Những tình huống có phần tranh cãi của trợ lý Trần Văn Hải khiến trận đấu ít nhiều bị ảnh hưởng. Công bằng mà nói, HAGL đã chơi rất tốt, tuy nhiên, họ đã không thể bảo toàn được lợi thế của mình khi để cho Thành Chung ghi bàn gỡ hòa cho Hà Nội ở phút 81.

Chung cuộc, HAGL hòa 3-3 Hà Nội sau hai lượt trận, nhưng đội chủ nhà giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Sau trận đấu này, Văn Toàn tỏ ra rất thất vọng với những quyết định của trọng tài biên cũng như kết quả trận đấu. Tiền đạo sinh năm 1996 không khóc nức nở nhưng mắt rơm rớm và khuôn mặt thì vô cùng buồn bã.

Sau trận, HLV Lê THụy Hải nhận định: “Trọng tài tốt. Trên tivi nói trọng tài thổi việt vị không đúng nhưng anh nhìn từ trên xuống, còn họ nhìn ngang nó khác. Trọng tài hôm nay rất tốt, không có thiên vị, không có bênh vực. Nếu có sai sót cũng chỉ là lỗi chuyên môn thôi, không có gì lớn cả”.

Ở Bán kết, Hà Nội sẽ đụng độ Bình Dương còn SLNA đụng độ Thanh Hóa. Theo HLV Lê Thụy Hải, chung kết dễ là trận đấu giữa ĐKVĐ SLNA với Hà Nội, khi Bình Dương không mạnh còn Thanh Hóa chưa trở lại với chính mình.

Bài liên quan